Powered By Blogger

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

BÀI THƠ CÓ MỘT MIỀN QUÊ HƯƠNG

CÓ MỘT MIỀN QUÊ HƯƠNG
Chúc mừng Sinh Nhật Cô giáo +Thạch Thảo 
Ngày 31 tháng 10 năm 2014



Ngâm thơ  "NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG"
Thơ : Tế Hanh     Diễn ngâm : Trần Thị Tuyết


Ai về Hải Dương
Xuôi dòng sông Thương
Đôi bờ thương nhớ…
Cho tôi nhắn gửi
Một lời yêu thương


Trong lòng tôi có một miền quê hương
Nơi vấn vương bao sợi thương, sợi nh
Một ngày cuối thu tháng mười nắng đẹp 
Em khóc chào đời, hạnh phúc của riêng tôi…


Hạt sương đêm đong đưa trên lá cỏ
Thảm cỏ xanh chào đón nụ hoa đời
Cánh hoa trắng, nụ vàng khoe sắc thắm
Bông hoa đời nỡ nụ đón bình minh…


Gót chân son em nhẹ bước vào đời
Tóc mướt dài thướt tha chiều mẹ gội
Làn gió chiều hong khô dòng suối tóc 
Ngát hương thơm mùi hoa bưởi, hoa chanh…


Câu ca dao xưa mẹ ru em ngủ
Đầu cuộc đời em thành những vần thơ
Đi cùng em suốt chiều dài năm tháng
Hun đúc trong em một cõi hồn thơ…


Đường đời trải rộng, hồn thơ mơ mộng
Thương nhớ ai chiều bên mái giảng đường
Nắng sân trường vàng tươi màu thương nhớ
Có bóng hình ai len nhẹ vào hồn em…


Trên bục giảng, bảng đen màu phấn trắng
Em dịu dàng vun xới mảnh đất màu
Em gieo hạt mầm tương lai tươi sáng
Cho hôm nay và thế hệ mai sau…


Còn trong em nổi băn khoăn, trăn trở
Nổi niềm riêng tư biết tỏ cùng ai…
Đời đơn chiếc nên một thân, một bóng
Em biết tìm ai san sẽ nổi niềm…


Người có tuổi, hồn thơ không có tuổi
Thơ nồng nàn ca ngợi một tình yêu…
Thơ trẻ mãi, thơ đi cùng năm tháng
Người và hồn thơ không thể tách rời…


Mừng Sinh nhật, tôi chúc cho Cô giáo 
Khoẻ thật nhiều, duyên dáng lại nhiều hơn…
Dáng Cô thướt tha mỗi buổi tan trường
Tôi lặng ngắm để hồn thơ bay bỗng…



Buổi sáng ngày 31 tháng 10 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


 

Album "DÒNG SÔNG ĐA TÌNH
 Tiếng hát : Tố Nga



Không có nhận xét nào: