Powered By Blogger

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

BÀI THƠ NĂM NĂM TRỜI THƯƠNG NHỚ

NĂM NĂM TRỜI THƯƠNG NHỚ
Năm năm trời chua xót
Ta ngả qu giữa đường
Gượng vươn vai đứng dậy
Đối diện đời chông chênh...


Năm năm trời thầm lặng 
Bầu bạn với cô đơn
Nắng mưa pha sương khói
Thân xanh xao hao gầy...


Năm năm trời thao thức
Suy ngẩm chuyện bể dâu
Được rồi lại đánh mất 
Tâm thanh thãn lạ lùng...


Năm năm trời suy tư
Đêm réo gọi tên người
Vòng tay ôm kỷ niệm 
Thương nhớ hững hờ trôi...


Năm năm trời trăn trở
Tiếc nuối trong xót xa 
Dư âm về một thuở
Ray rứt mãi trong lòng...


Năm năm trời lơ lững
Ta xa lánh cuộc đời
Công danh như mưa nắng\
Sự nghiệp tựa phù vân...


Năm năm trời cam chịu
Chân vẫn bước vững vàng
Nghe yêu thương vẩy gọi
Hãy vững bước đi lên...


Năm năm trời vĩnh biệt
Một "cái tôi" yếu mềm
Đi lên bằng nghị lực
Trong hối tiếc một thời...


Năm năm trời thương nhớ
Vẫn cảm ơn cuộc đời
Cho anh niềm vui sống
Mãi bên em một đời...


Buổi tối, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Cám ơn em đã gắn bó cùng anh...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "HẸN HÒ"
Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Khánh Ly



Không có nhận xét nào: