Powered By Blogger

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

BÀI THƠ THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai trời còn mưa muộn
Tôi bâng khuâng thương nhớ một người...


Tháng mười hai, trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa
Con đường xưa quán cà phê nhỏ
Nơi hẹn hò của tuổi mộng mơ...


Ngôi giáo đường trầm ngâm tư lự
Mái ngói xưa cổ kính rêu xanh
Bên hang đá, em ngồi trầm lặng
Chúa trên cao lặng lẽ ngắm nhìn...


Anh ngày xưa mang thân ngoại đạo
Chiều cuối tuần đi lễ với em
Miệng ngượng ngập hát bài ca thánh
Con chiên ngoan bên cạnh mỉm cười...


Nơi em ở, mùa đông băng giá
Tuyết trắng rơi ngập lối đi về
Anh bên này không có mùa đông 
Không mưa tuyết sao lòng lạnh buốt...


Tháng mười hai trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa...
Quán cóc nhỏ trên con đường vắng
Nhớ về em bên tượng Chúa buồn...


Buổi chiều, ngày 03 tháng 12 năm 2013
Lại Một mùa Giáng Sinh buồn !
NGUYỄN ANH KHANH


BÀI THƠ HƠN NỬA DÒNG ĐỜI

HƠN NỬA DÒNG ĐỜI
Bài thơ hơn nửa dòng đời
Anh gieo vần nhớ, vần thương gửi người
Cho em, người của ngày xưa
Có mây và gió ru cây phượng hồng...


Nhớ em, dáng nhỏ đường chiều
Áo dài tha thướt nắng tan trường về
Con ong, con bướm ngỏ lời !
Dịu dàng em khẻ nghiêng vành nón che...


Nhớ em, ghế đá sân trường
Đôi tà áo trắng thoảng mùi trinh nguyên
Tóc dài buông thả ngang vai
Mắt ai xanh thẳm, gió lay đường chiều...


Nhớ em, đôi má ửng hồng !
Ve sầu lặng tiếng khi anh ngỏ lời...
Mùa hè cánh phượng rơi rơi
Sân trường minh chứng lời thề thủy chung...


Tình yêu dưới mái giảng đường
Năm năm có lẽ, ngày càng đậm sâu...
Ngày vui pháo nổ, rượu nồng
Tình yêu đôi lứa ngàn năm phỉ nguyền...


Thời gian thấm thoát bóng câu
Tình yêu sâu đậm, thủy chung nửa đời...
Biết bao gian khổ, đắng cay !
Dìu nhau ta vượt qua bao thăng trầm...


Đôi ta, đa tạ tình nhau !
Sớm khuya êm ã có ta với mình...
Tình yêu từ thưở tóc xanh
Đến nay chớm bạc không phai ước thề...


Bài thơ hơn nữa dòng đời
Anh gieo vần thủy, vần chung với người...


Buổi trưa, ngày 13 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

BÀI THƠ CHÂN TÌNH

CHÂN TÌNH 

Anh thương em, dáng gầy thanh mảnh
Tóc bím đôi, ngấn cổ cao tròn
Cho anh cả một trời thương nhớ
Khắc trong tim không thể phai nhòa...


Anh thương em, na đời cơ cực 
Nợ tình duyên, nặng na cuộc đời
Chưa an hưởng tháng ngày hạnh phúc
Đã trót mang hệ lụy cuộc đời...


Anh nhớ mãi những lần gặp gở
Ánh mắt nhìn tận đáy lòng nhau
Một trời thương, trời nhớ dâng đầy !
Tình yêu đến, trao nhau nguyên vẹn...


Này em hởi, người anh thương nhớ 
Hãy nhớ anh và mãi yêu anh
Anh day dứt đêm về không ngủ !
Gửi nhớ thương nguyên vẹn về em...


Anh xin được thương yêu chìu chuộng
Na đời em bằng na đời anh...
Yêu nguyên vẹn và thương trọn vẹn !
Mối nợ duyên, tiền kiếp an bày...


Người yêu hởi, cho anh đa tạ 
Mối tình thơ, hiện thực đời thường
Nghìn hơi thở anh xin dâng trọn
Người anh yêu, anh mến nhất đời...


Tối ngày 12 tháng 03 năm 2014
Gửi tâm tư, suy nghĩ của anh về em...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "KHÚC THỤY DU"
Sáng tác : Anh Bằng     Tiếng hát : Nguyên Khang


BÀI THƠ NẮNG HÈ

NẮNG HÈ 
Đầu mùa hạ, trưa hè oi bức
Nắng chói chang giăng ngõ em về
Giọt mồ hôi đẩm ướt tóc mai
Đôi tà áo nằm im trăn trở
Gió đi vắng, mây buồn đứng lặng
Lá trên cành chẳng thiết chao nghiêng
Đường đến trường nắng vàng oi ã
Thương thân em hai buổi đi về...


Trưa ngày 12 tháng 03 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH



Blog Radio Lương Đình Khoa
"TRỞ VỀ ĐỂ THẤY ĐỜI CÒN CÓ NHAU"
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly



Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

BÀI THƠ GỬI CÔ GIÁO TRẺ

BÀI THƠ GỬI CÔ GIÁO TRẺ
"Về đi cô, cho tôi được ngắm
Áo dài bay lộng gió chiều tà
Dáng thanh thoát, thướt tha tơ liểu
Đưa hồn tôi vào những vần thơ..."



Chiều êm ã, sân trường nhạt nắng
Lớp học dài hun hút hàng lang
Cô giáo trẻ chưa về sao nhỉ ?
Dáng thướt tha tơ liểu bên hồ... 


Cô chưa về sao cô giáo trẻ ?
Bầy chim non ríu rít về rồi...
Những đôi mắt ngây thơ trong sáng
Là hạt mầm nỡ nụ tương lai...


Ngày hai buổi đứng trên bục giảng
Bạn đường cô phấn trắng, bảng đen
Từng nét chữ hoa tay mềm mại
Bụi phấn bay ươm những hạt mầm...


Tôi trân trọng những người con gái 
Vì tương lai ươm hạt cho đời
Đời đơn chiếc đôi khi quên lãng !
Giáo án là hạnh phúc đời em...


Về đi cô, cho tôi được ngắm 
Áo dài bay lộng gió chiều tà
Dáng thanh thoát, thướt tha tơ liểu 
Đưa hồn tôi vào những vần thơ...


Buổi chiều, ngày 10 tháng 03 năm 2014
Anh Ba gửi tặng +Thu Hà 
Bài thơ nhân ngày 08 tháng 03 vừa qua em nhé...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MỘT MÌNH"
Sáng tác : Thanh Tùng     Tiếng hát : Trần Thu Hà


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

BÀI THƠ NGHÌN NĂM BỜ VÀ BIỂN

NGHÌN NĂM BỜ VÀ BIỂN
Ca khúc "BÊN EM LÀ BIỂN RỘNG"


Tiếng hát : Lệ Quyên


Đã lâu rồi, anh không làm thơ về biển
Như ngày đầu ta mới quen nhau
Em thường ví em là bờ cát trắng 
Biển là anh, con sóng yêu thương...


Biển dịu êm như nổi nhớ trong lòng em 
Biển vẫn vậy, mơn man bờ nổi nhớ...
Em đã nhớ, nhớ anh nhiều đến thế !
Anh có là biển nhớ của đời em ?


Biển vẫn nhớ, vẫn thương bờ da diết 
Biển nhớ bờ muốn ôm phũ lấy bờ
Biển dậy sóng vì nhớ thương bờ cát 
Cuồn cuộn dâng con sóng của tình yêu...


Em mãi mãi là bờ cát trắng
Trắng thủy chung với biển nghìn năm
Anh mãi mãi là con sóng biển
Sóng biển yêu bờ, yêu mãi nghìn năm...


Biển lặng lẽ mang về cát trắng
Cát yêu thương vun đắp cho bờ
Hạt cát trắng nghĩa tình sâu nặng
Biển yêu bờ, bờ nhớ biển nghìn năm... 


Đã lâu rồi, anh không làm thơ về biển
Như ngày đầu ta mới quen nhau
Em thường ví em là bờ cát trắng 
Biển là anh, con sóng yêu thương...


Buổi sáng, ngày 10 tháng 03 năm 2014
Gửi tặng em...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "BIỂN, NỔI NHỚ VÀ EM"
Sáng tác : Phú Quang     Tiếng hát : Ngọc Anh



NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ HOA HỒNG THẮM - NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM - THÁI MINH NGUYỄN

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

BÀI THƠ BÔNG HỒNG CHO THƯƠNG YÊU

BÔNG HỒNG CHO THƯƠNG YÊU
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ Việt Nam 08 Tháng 03 Năm 2014
Mến chúc các bạn tôi có một 
mùa yêu thương thật  chân thành, thật nồng nàn, thật sâu đậm...


Thế giới này, có hơn một n
Là những người phụ nữ năm châu
Từng nét đẹp hòa chung thành một 
Vườn hoa Hồng rạng rỡ mùa thương...


Tôi làm thơ ca ngợi cuộc đời
Người phụ nữ, bông hoa tươi thắm
Cho thế giới ngập tràn hạnh phúc
Đẩy lùi đi sầu khổ, cô đơn... 


Bông hồng đỏ, tôi xin tặng Mẹ
Cho những ai còn mẹ trên đời 
Cuộc đời mẹ gian lao, cơ cực
Tạo cho ta một kiếp con người...


Chăm sóc Mẹ nhiều nhiều hơn nữa
Đừng bao giờ để mẹ ưu phiền
Mẹ là biển ngàn năm sóng vổ
Con là bờ, sóng vổ yêu thương...


Bông hồng trắng, tôi xin tặng Mẹ
Cho những ai mẹ đã đi xa 
Xin nguyện cầu nơi miền cực lạc
Có Mẹ hiền hoan lạc, thảnh thơi...


Tưởng nhớ Mẹ như dòng máu chảy
Ngày mỗi ngày máu chảy trong tim
Nhịp tim đập từng hồi thương tiếc
Dáng Mẹ hiền sâu đậm lòng con...


Bông hồng thắm, tôi xin gửi tặng
Bạn bè tôi, đôi lứa đang yêu...
Tình yêu nhau rất thật chân thành
Vẫn phải vượt qua bao gian khó...


Đời định kiến, bạn nên suy ngẩm !
Phải sống sao tốt đẹp cho đời
Hai hai na không là một nửa !
Quyện lòng nhau, một cõi tình yêu...


Từ lòng tôi, một bông hồng đẹp
Mang muôn màu, muôn vẽ yêu thương
Tôi gửi tặng Người tôi nhung nhớ
Mùa yêu thương, ngày tám tháng ba...


Sáng ngày 08 tháng 03 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Những ca khúc ngọt ngào nhất cho ngày 08 tháng 03