CHÙM THƠ KHÔNG TỰA
Ca khúc "BAO GIỜ ANH ĐƯA EM ĐI CHÙA HƯƠNG"
Thơ : Trần Vấn Lệ Nhạc : Song Ngọc
Tiếng hát : Ý Lan - Vũ Khanh
Tháng giêng theo mẹ lễ chùa
Mẹ cầu gia đạo, con cầu tình duyên
Nguyện cầu Bồ tát Như lai
2
Uống say nằm trước hiên nhà
Vẩy tay gọi chị Hằng Nga đâu rồi ?
Chú Cuội mới trả lời rằng :
3
Khi say quên hết ưu phiền !
Tỉnh rồi lại nhớ hơn ngàn lần say
Vậy thôi từ giả men nồng
4
Đường đi về xứ Gò Công
Qua phà Mỹ Khánh vấn vương trong lòng...
Vấn vương thị trấn Tân Hòa !
5
Tôi đi tìm lại "Cái tôi"
Bõ quên trong cõi lòng em dạo nào
"Cái tôi" cười bảo tôi rằng :
6
Dùng dằng rồi lại dùng dằng !
Nửa đi, nửa ở, nửa không muốn về...
Tình tôi nửa muốn, nửa không !
7
Lặng nghe nổi nhớ, niềm thương
Trào dâng trong dạ, ưu hoài dáng ai
Đêm nằm mơ giất hương tình
8
Tôi đi tìm động Hoa Vàng
Để xem nơi ấy có nàng Giáng Tiên ?
Chứ tôi ở mãi trong tôi !
9
Ngày xưa Từ Thức lên non
Gặp tiên ở tạm rong chơi dăm ngày
Đến khi về đến quê nhà !
Mới hay đã quá trăm năm hồng trần
Tôi nay không phải lên non
10
Đóa hoa Cẩm Nhung
Trắng pha sắc tím
Lẩn xen màu hồng
Trên nền lá xanh
Lung lay theo gió
Buổi chiều cuối thu
Trời se se lạnh
Làm tôi rung động !
Làm tôi nhớ hoài...
11
Đóa hoa Hồng đỏ
Đậm nét kiêu sa
Trắng, đỏ, vàng, hồng
Trên nền lá xanh
Khoe sắc ban mai
Tươi thắm trưa hè
Cũng không làm tôi
Rung động trong lòng
Như đóa Cẩm Nhung...
12
Tôi nhớ tháng giêng thưở ấu thơ
Tôi nhớ tháng giêng thưở ấu thơ
Cha lo lễ cúng đón ông bà
Mẹ kho nồi thịt thơm dưa giá
Tôi buồn, tôi mới làm thơ !
Nhờ thơ đến giúp vơi đi nổi buồn...
Ngờ đâu thơ lại ưu sầu !
Ngày 17 tháng 11 năm 2012
NGUYỄN ANH KHANH
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét