Powered By Blogger

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

BÀI THƠ EM CÒN NHỚ KHÔNG

EM CÒN NHỚ KHÔNG
Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh...


Em còn nhớ không ? 
Hà Nội vào đông
Mưa bay lất phất
Trên cành hoa xoan...


Phố cũ ngày xưa 
Anh mãi đi tìm
Quanh co ngõ nhỏ
Lối vào nhà em...



Nhà em ở đó
Cúc vàng, cúc trắng
Tháng mười năm xưa 
Hoa nỡ đầy sân...


Em còn nhớ không ? 
Góc phố hẹn hò
Mắt ai lúng liếng
Miệng ai sẽ sàng...


Chiều đông rét buốt 
Lất phất mưa bay
Áo len tím nhạt
Phũ ấm vai gầy...


Em còn nhớ không ?
Hẹn về Kinh bắc
Làn điệu dân ca
Làng quê Quan họ...


Kỷ niệm ngày xưa
Ta trao cho nhau 
Còn gì trong em 
Còn gì trong anh...


Còn gì trong em
Hình bóng người xưa 
Mùa thu bàng đỏ
Rơi đầy phố xưa...


Còn gì trong anh
Cúc vàng, cúc trắng
Tháng mười nỡ rộ
Lối vào nhà em...


Buổi sáng, ngày 29 tháng 07 năm 2018
Hà Nội trong lòng tôi, nhớ về một thời
đi bắc về nam...
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "HÀ NỘI MƯỜI HAI MÙA HOA"
Sáng tác : Giáng Son     Tiếng hát : Khánh Linh



Không có nhận xét nào: