Powered By Blogger

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

BÀI THƠ CÓ MỘT ĐIỀU GÌ

CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ...
Có một điều gì, em giấu kín vào thu
Mùa thu vẫn thế, giữ dùm em nổi nhớ
Giữ dùm anh một tình yêu thầm lặng
Nên suốt đời, anh chỉ yêu mãi mùa thu...


Có một điều gì, em cất giấu trong lòng 
Nên mắt em nhìn, thăm thẳm một trời thu 
Đôi mắt buồn vời vợi, chông chênh nổi nhớ 
Về một người, mùa thu năm ấy đã ra đi... 


Mùa thu năm nay lại về trên ngõ phố 
Hoa Dâu Da Xoan nỡ rộ đón mùa thu 
Mùa thu ở lại, hay theo người năm cũ 
Về phương nam, nơi mưa nắng giao hòa... 


Có một điều gì, sâu thẳm trong lòng anh 
Cứ mỗi độ thu sang lại dâng đầy nổi nhớ 
Không thể quên Hà Nội vào mùa Hoa Sữa 
Hương thơm nồng nàn góc phố Nguyễn Du... 


Chiều Hồ Tây khắc sâu bao nhung nhớ 
Cơn gió mùa thu gờn gợn sóng mặt hồ 
Len một chút gió mùa đông se lạnh 
Tay trong tay, ta sưởi ấm lòng nhau...


Lá bàng đỏ đã bao mùa thay lá
Rụng rơi đầy góc phố ngày xưa
Không lấp được dấu chân người thuở trước
Dù nắng hay mưa, ngày hai buổi đón chờ... 


Có một điều gì, em giấu kín vào thu 
Mùa thu vẫn thế, giữ dùm em nổi nhớ 
Bao mùa thu là bao mùa chờ đợi 
Bóng hình người xa khuất, ngàn xa... 


Em gửi nổi buồn vào chút gió đông
Đêm đơn chiếc, gối chăn lạnh lẽo
Gió hiu hắt thổi len qua song cửa
Ngọn đèn khuya thao thức đợi chờ...


Có một điều gì, em giấu kín vào thu
Mùa thu vẫn thế, giữ dùm em nổi nhớ
Giữ dùm anh một tình yêu thầm lặng
Nên suốt đời, anh chỉ yêu mãi mùa thu...


Buổi sáng, ngày 06 tháng 08 năm 2018
Những ngày Hà thành đang độ vào thu...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MÙA THU GIẤU EM"
Sáng tác : Phú Quang     Tiếng hát : Ngọc Anh


Không có nhận xét nào: