Powered By Blogger

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

BÀI THƠ MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI
"Tình ơi, một thuở yêu người
Thướt tha, duyên dáng dạo quanh sân trường
Phượng hồng vẫn đỏ trong tim
Dù nay tóc đã nhuộm màu khói sương
Thời gian đâu thể phai mờ
Yêu thương một thuở cho người ngày xưa..."


"Yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím, 
như con chim khóc trong lồng, như cơn giông đêm hè , tình ta nức nở canh khuya...
Yêu người, yêu có một lần thôi, xin yêu dù gian dối, xin yêu tôi dẫu nghi ngờ, 
khi bơ vơ còn nhiều thì đâu chối bỏ tình yêu..."
Ca khúc "Phượng yêu" của Cố nhạc sĩ Phạm Duy


Soi gương tìm lại xuân thì
Mặt hoa, da phấn, mắt nai xoe tròn
Bờ vai thon nhỏ dịu mềm
Một thời áo trắng sân trường thướt tha...


Dịu dàng ánh mắt ai nhìn
Đưa em về thuở tình yêu đầu đời
Có hoa nắng ngập sân trường
Ửng hồng đôi má khi ai ngõ lời...


Tháng giêng, độ tuổi trăng tròn
Anh, em thề hẹn một lòng yêu thương
Chuông chùa trầm mặc ngân vang
Đầu xanh nguyện ước bên nhau một đời...


Nụ hoa tinh khiết trao người
Hoa vừa hé nhụy, bướm ong tìm về
Hương thơm mật ngọt say nồng
Vườn xuân mở cửa đón người trăm năm...


Chiều buông, nắng đỗ, mưa rào 
Thương em cơ cực nắng mưa dãi dầu
Vai gầy, tóc nhuốm khói sương
Gian nan, vất vã đã hơn nửa đời...


Thân cò, lặn lội quanh năm 
Đôi tay vén khéo, ấm êm mái nhà
Bờ môi vẫn nỡ nụ cười 
Một lòng son sắc chăm lo cho người...


Người đi, đi mãi chưa về
Đường đời lưu luyến biết bao má hồng
Tình thơ trao gửi hồng nhan
Mặc ai gối chiếc, chăn đơn đợi chờ...


Ngoài hiên, trăng xế non đoài
Ngổn ngang trăm mối tơ tình vấn vương 
Năm canh thao thức, bâng khuâng
Yêu người thuở trước, thương người hôm nay...


Dững dưng trước tấm chân tình !
Nào ai biết được lòng sầu ngổn ngang
Ân tình đã trót vương mang
Nợ tình xin trả cho người kiếp sau...


Giật mình, tóc phũ khói sương
Tuổi đời nhìn lại còn bao tháng ngày
Mãi mê hơn nửa đời người
Tìm về một thuở yêu người ngày xưa...


Buổi sáng, ngày 18 tháng 08 năm 2018
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "PHƯỢNG YÊU"
Sáng tác : Phạm Duy     Tiếng hát : Ngọc Lan


Không có nhận xét nào: