Powered By Blogger

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

MÙA THU VÀ EM

MÙA THU VÀ EM
Từ ca khúc "Thu sầu"của nhạc sĩ Lam Phương
"Mùa thu có nắng hanh vàng
Dịu dàng, ấp áp như người ngày xưa
Chiều thu đón đợi em về
Lòng em xao xuyến, lời ai ngập ngừng..."


"Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ 
Trời chiều man mác buồn nát con tim 
Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên 
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy..." 


Thu sầu, từ dạo người đi
Hai mùa mưa nắng gọi yêu thương về
Miền nam nắng đổ, mưa rào
Nhạt phai kỷ niệm hồ Tây thu nào...


Phố xưa, ánh mắt ai nhìn
Bờ vai thon nhỏ xôn xao trong lòng
Chiều nghiêng, bóng ngả mặt hồ
Giọng ai trầm ấm bình câu thơ Kiều...


"Nguyễn Du, ơi hởi Nguyễn Du,
ba trăm năm trước người buồn rồi ư !"
Nay tôi đọc lại thơ người
Hậu sinh ruột rối, tơ lòng vấn vương..."


Loanh quanh, ngõ phố quanh co
Dấu chân thuở trước, ngày nay đâu còn
Cúc vàng, cúc trắng nỡ hoa
Tháng mười mở cửa sân nhà đón ai ?


"Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy 
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên 
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên 
Thương chi cho lắm giờ cũng vô duyên..."


Mùa thu có nắng hanh vàng
Dịu dàng, ấm áp như người ngày xưa
Chiều thu đón đợi em về
Lòng em xao xuyến, lời ai ngập ngừng...


"Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu 
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau 
Ngày đài nhung nhớ mình cũng như nhau 
Trên cao bao vì sao sáng 
Rừng vắng có bao là vàng 
Là bấy nhiêu sầu..."


Mùa thu có lá lìa cành
Rơi đầy ngõ phố vèo đi phương nào
Nhớ ai da diết ngày đêm
Người ơi, có biết nổi niềm đợi trông...


"Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ 
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ 
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau 
Quên đi cho hết một kiếp thương đau..."


Mỗi năm đến hẹn thu về
Nhớ người nơi có hai mùa nắng mưa 
Người ơi, có hiểu không người ?
Mùa thu dấu kín nổi niềm riêng em...


Buổi chiều, ngày 12 tháng 08 năm 2018ài òn 
Sài Gòn vẫn có những con đường ngập lá vàng rơi
làm tôi lại nhớ đến em, người con gái quê hương Kinh bắc...
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "THU SẦU"
Sáng tác : Lam Phương     Tiếng hát : Như Ý


Không có nhận xét nào: