Powered By Blogger

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

BÀI THƠ ĐÊM LẠI QUA ĐÊM

 ĐÊM LẠI QUA ĐÊM
Vị thơm mật ngọt đầu môi
Vòng tay ôm lấy yêu thương nửa đời...


Đêm nằm, mơ tưởng đài trang
Thanh tao dáng ngọc, rạng ngời nét hoa
Cao xanh sao khéo cợt đùa!
Đường đời phiêu bạt, nơi đâu điểm dừng...


Đêm nằm, nghe gió xôn xao
Sương đêm lóng lánh lá hoa cỏ mềm
Lời ai thanh thoát vọng về
Nồng nàn hương vị ái ân dạo nào...


Đêm nằm, nghe tiếng nghìn trùng
Gót son bước khẻ về nơi thềm nhà
Bên hiên mong đợi hồng nhan
Trăng soi bóng đổ, má ai thẹn thùa...


Đêm nằm, nghe gió tự tình
Mắt ai lúng liếng, miệng ai sẽ sàng
Vị thơm mật ngọt đầu môi
Vòng tay ôm lấy yêu thương nửa đời...


Đêm nằm, ngao ngán thở dài
Năm canh thao thức bạn cùng vần thơ
Hồn thơ vương vấn má hồng
Lời thơ sâu đậm thương người phương xa...


Buổi tối, ngày 10 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH




Không có nhận xét nào: