Powered By Blogger

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

BÀI THƠ GẶP NHAU TRONG ĐỜI

GẶP NHAU TRONG ĐỜI
Người đời, ghẹo nguyệt trêu hoa
Hoa tàn, nguyệt khuyết nên tình nhạt phai
Trần gian cõi tạm đời người
Sáng con đỏ thắm, chiều phai má hồng...


Hoa khoe sắc thắm ban mai
Người khoe hương sắc thanh xuân mặn mà
Yêu nhau trông ngóng, đợi chờ
Quên nhau, quên hẳn nhớ thương hôm nào...


Gặp người nghiêm túc, sắc son
Ấm êm, hạnh phúc bên nhau một đời
Thủy chung sau trước một lòng
Đến khi tóc đã nhuộm màu khói sương...


Gặp người bởn cợt, đùa vui
Đam mê cháy bõng, khát khao một thời
Vầng trăng lúc khuyết, khi tròn
Tình người tùy lúc đậm đà, giá băng...


Ngẫm đời hai chữ "Nợ duyên"
Có duyên, không nợ tình là tri âm
Ví dầu được chữ "Hợp duyên"
Mệnh trời "Vô phận" xin làm tình nhân...


Buổi tối, ngày 09 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH




Không có nhận xét nào: