Powered By Blogger

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

BÀI THƠ ĐỨNG TRƯỚC BIỂN

 ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Em hỏi anh, vì sao biển mặn,
biển muôn đời sao mặn mãi thế anh?
Tình yêu anh dành cho người ấy,
có mặn mà như nước biển không anh?


         Vì sao em, lại hỏi anh biển mặn?
         Em biết không, biển đã mặn từ ngàn xưa
        Từ cái thuở loài người chưa biết đến
        Chữ yêu nhau vì thương nhớ trong lòng... 


Đứng trước biển, em hãy nghe biển nói
Tình yêu người sâu đậm mãi lòng anh
Kết tinh từ một nổi nhớ thương
Say đắm nồng nàn, mặn mà như biển cả... 


Đứng trước biển, em hãy nghe biển hát
Lời yêu thương sâu đậm mãi tình người
Tình yêu anh mặn nồng như câu hát
Biển nhớ bờ, bờ yêu biển nghìn năm... 


Em đã hiểu vì sao biển mặn!
Ngàn năm xưa, biển mặn trước loài người
Vị biển mặn như tình anh dành cho người ấy
Thế nên, đứng trước biển em thẩn thờ nghe biển hát tình ca... 

Buổi sáng, ngày 09 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH







Không có nhận xét nào: