Powered By Blogger

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

BÀI THƠ MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

 MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân tên em, nên em là mùa xuân
Ngự trị hồn anh cho ý thơ bay bỗng
Viết vần thơ ca ngợi tình xuân...


Đã qua rồi mùa thu thầm lặng
Bao đêm dài trằn trọc băn khoăn
Trăn trở mãi giữa thương và nhớ
Đi về đâu "Cái tôi" ích kỷ nhỏ nhen...


Đã qua rồi mùa hạ đam mê, cháy bõng
Nổi khát khao muốn được yêu em
Bỏ mặc em hiu hắt nửa dòng đời
Ngạy muôn vàn khó khăn, định kiến!
Làm cho anh không thể tìm em...


Đã qua rồi mùa đông lạnh lẽo
Gấu vô tư say giấc ngủ vùi
Bừng tỉnh giấc khi mùa xuân vừa đến
Lãng quên đi những mệt mõi, nhọc nhằn...


Không còn nữa bao đêm dài lạnh giá
Lạnh ngoài trời, rét buốt cõi lòng anh
Hờn giận em vô căn, vô cớ!
Nói những lời như muối mặn, gừng cay...


Mùa xuân đến yêu thương ấm áp
Em mở lòng đón nhận tình anh
Anh bỏ lại mùa thu thầm lặng
Quên đi mùa hạ cháy bõng đam mê
Rồi mùa đông giận hờn trách móc
Tất cả đi vào một cõi phôi phai...


Gió mùa xuân khẻ lay tà áo
Chiều tan trường tha thướt em về
Nắng hanh vàng vương nhẹ tóc em
Đôi lọn tóc, bím đôi ngấn cổ...


Xuân mang đến tình yêu thật đẹp
Như lòng anh lúc mới thương em
Bao lời nói dịu dàng êm ái
Dành cho em cho cả tình xuân...


Buổi tối, ngày 09 tháng 03 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH



Không có nhận xét nào: