Powered By Blogger

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

BÀI THƠ CÓ NGƯỜI HỎI TÔI

CÓ NGƯỜI HỎI TÔI
Sân trường ngày nay, hoa nắng vẫn vàng bay
Vướng trên tóc em, bờ vai thon thả ngày xưa...


Sao lâu quá, anh không làm thơ?
Như thuở nắng sân trường chiều phai nhạt 
Có anh chàng ngẩn ngơ tìm hoa nắng 
Vướng nhẹ tóc ai, thon thả vai mềm...


Anh còn nhớ, ngày thi cuối khóa
Ánh mắt ai lạ lẫm nhìn anh 
"Người vì đâu mà kỳ, mà lạ!
học mà chơi, chơi mà học như anh?".


Nhớ ánh mắt nhìn em say đắm!
"đắm đuối hồn em, anh có biết không?"
Vườn hoa yêu khẻ khàng mở cửa 
Nụ yêu thương chớm nỡ đóa hoa đời...


Anh còn nhớ, hàng me cao rợp mát
Lá me rơi xào xạc lối hẹn hò 
Anh còn nhớ lời anh ngày ấy :
"Thu vào miền nam nơi mưa nắng hai mùa".


Anh còn nhớ những chiều trốn học!
Đi loanh quanh khắp nẻo phố phường
Tay trong tay, thoảng làn hơi ấm 
Gót chân son nhẹ bước vào đời...


Có người hỏi tôi, muôn vàn câu hỏi 
Để nhớ về một thời ta đã yêu nhau 
Sân trường ngày nay, hoa nắng vẫn vàng bay
Vướng trên tóc em, bờ vai thon thả ngày xưa...


Buổi chiều, ngày 15 tháng 05 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: