Powered By Blogger

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

BÀI THƠ QUÁ KHỨ VÀ KỶ NIỆM

 QUÁ KHỨ VÀ KỶ NIỆM
Kỷ niệm, luôn đáng trân trọng không phải vì nó vui hay buồn 
mà vì nó là duy nhất, là thứ không bao giờ trở lại... 
Tối nay, lần giở lại quyển Lưu bút năm học cuối khóa, 
thời còn là học sinh trung học. 
Tôi chợt nhớ lại cô bạn học cùng trường, khác lớp 
chép tặng tôi bài thơ thời tuổi trẻ, áo trắng, sân trường. 
Hôm nay đọc lại, tôi cảm thấy miên man nổi nhớ về cô bạn ngày xa xưa...


Em nhẹ nhàng đặt quá khứ sang bên 
Những chuyện buồn nên quên không nên nhớ!
Em dọn sạch trái tim mình để mở 
Đợi người thương em tìm đến sau này...


Có những ngày u ám toàn mây 
Thì sẽ có những ngày đầy nắng ấm 
Em biết em còn yêu đời nhiều lắm 
Hạnh phúc của riêng em, sắp sửa đến đây rồi...
Tác giả : Khuyết danh


Buổi chiều, ngày 10 tháng 05 năm 2022
NGUYỄN ANH KHANH
(Người sưu tầm)


Không có nhận xét nào: