BÔNG HOA TRẮNG
Thơ trong hồn anh, trong hồn em
Từ một thưở ngủ bên sách vở...
Theo tháng ngày hồn thơ bay bỗng
Kết tinh thành ngàn nổi nhớ thương...
Không gì lạ khi ta gặp gở
Trao cho nhau ánh mắt nụ cười...
Bày tỏ những tâm tư thầm kín
San sẽ nhau ngày tháng nhớ thương...
Tình như đã, lòng còn e ấp
Có gì đâu em cứ thẹn thùa...
Cứ giận hờn, nủng nịu làm duyên !
Cho đời đẹp và cho anh nữa...
Anh từ dạo nhớ thương hoa trắng
Chung quanh anh, đâu cũng là thơ...
Cung nhạc buồn gửi gấm hồn thơ
Thơ hòa nhạc quyện hồn hoa trắng...
Ngày tháng cứ trôi đi em nhỉ !
Ta đợi nhau, ta cứ chờ nhau...
Bông hoa trắng mãi khoe sắc thắm
Không tàn phai trong cỏi lòng anh...
Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét