Powered By Blogger

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

BÀI THƠ BỨC ẢNH NGÀY XƯA

BỨC ẢNH NGÀY XƯA

Tháng sáu mùa mưa anh lại nhớ
Đến ngày Sinh Nhật của người thương...


Ca khúc "NGÀY XƯA HOÀNG THỊ" 
Thơ : Phạm Thiên Thư
Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Ngọc Hạ


Anh thường ngồi trầm ngâm, lặng lẽ
Ngắm nhìn em qua bức ảnh ngày xưa
Thời con gái em xinh tươi quá 
Anh mê say em đắm đuối một thời...


Em vẫn đẹp như hồi con gái
Dù khóe mắt em đã có những nếp nhăn
Nếp nhăn nào thương anh gian lao cơ cực 
Nếp nhăn nào lo lắng cho anh cơ nhở đường đời...


Mái tóc em hình như ngắn lại !
Dòng thời gian thì cứ mãi dài thêm
Anh nhìn thấy dăm ba sợi bạc 
Đau lòng anh ! thương em quá mình ơi...


Ta dắt dìu nhau hơn na đường đời 
Ngọt bùi, đắng cay, mặn nồng đều có
Ngày tháng yêu thương, em cho anh nhiều quá 
Còn anh cho lại em chả thấm vào đâu...


Em vẫn cứ lo cho anh từng chút 
(niềm vui của em có lẽ là đây !)
Anh đọc được từ trong ánh mắt 
(em nhìn anh khi trở gió trái trời...)


Em vẫn mãi thương yêu anh trọn vẹn 
Tuổi em nhiều, yêu anh lại nhiều hơn
Trong lòng em anh chẳng khác khi xưa
Mê nhạc, làm thơ là niềm vui cuộc sống... 


Mừng Sinh nhật em, anh xin đa tạ 
Tấm lòng em hơn na đời dành trọn cho anh
Từ cái thưở tóc xanh thời con gái 
Đến bây giờ vẫn mặn mà, nồng ấm như xưa...


Chúc mừng em mãi xinh tươi, duyên dáng 
(như một thời anh đắm đuối mê say...)
Em hãy nhớ giữ gìn sức khỏe 
Đi cùng anh đến cuối đoạn đường đời...


Buổi trưa ngày 14 tháng 06 năm 2014
Mừng Sinh Nhật Em
Ngày 16 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: