Powered By Blogger

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

BÀI THƠ VÒNG TRÒN BẤT TỬ

VÒNG TRÒN BẤT TỬ
Nói về 64 Chiến sĩ Công binh Hải quân  đã hy sinh anh dũng 
trước mủi súng của bọn bá quyền bành trướng Bắc kinh. 
Các anh đã quây thành vòng tròn bảo vệ lá cờ 
Tổ quốc Việt Nam trên đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 03 năm 1988
bằng chính dòng máu của các anh...


Các anh ngã xuống trước họng súng kẻ thù !
(mới ngày nào thôi vẫn gọi là đồng chí !)
Tay vẫn nắm chặt cán cờ tổ quốc...
Dòng máu đỏ nhuộm "Vòng tròn bất tử"
Trên đảo Gạc Ma đất biển quê hương...


Biển đông ôm các anh vào lòng !
Sóng biển như mẹ hiền ru các anh ngủ...
Giất ngủ thiên thu giữa lòng biển đảo
Tổ quốc đau lòng đón nhận những đứa con...


Các anh ngã xuống trước họng súng kẻ thù !
Dáng hiên ngang kiêu hảnh giữa Biển đông...
Việt Nam chúng ta không hề khiếp sợ !
Lủ chúng bây, loài giặc bắc phương...


Lủ khát máu, man di, mọi rợ !
Ngày và đêm mơ mộng bá quyền...
Anh linh các anh hóa thành con sóng dữ !
Nhấn chìm loài xảo trá, gian manh...


Lịch sử hôm nay còn nợ các anh !
Máu các anh đã đổ cho màu cờ tổ quốc...
Có thể nào, nhân nhượng kẻ thù không ?
Một câu hỏi chưa có lời giải đáp !

Buổi tối ngày 12 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: