Powered By Blogger

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

BÀI THƠ VẬY ĐÓ ! BỖNG NHIÊN HỌ...

VẬY ĐÓ ! BỖNG NHIÊN HỌ...
Ngày cuối tuần, mến tặng bạn bè nhà Google+
một bài thơ đọc vui vui nhé...


Từ trong cỏi mênh mông trời đất
Vậy đó ! bỗng nhiên họ gặp nhau
Gặp nhau chẳng phải vì say đắm
Giất mộng xuân thì tuổi hai mươi...


Vậy đó ! bỗng nhiên họ quen nhau
Lời trao, tiếng gọi gửi niềm thương
Vẫn còn những nổi đa đoan lắm !
Nhưng họ chẳng màng bởi mến nhau...



Vậy đó ! bỗng nhiên họ nhớ nhau
Từ trong tiềm thức của hai người
Hình như có một điều gì đó ?
Cảm nhận nợ duyên tự kiếp nào...


Vậy đó ! bỗng nhiên họ thương nhau 
Thương nhau cái tính bởi cái tài
Vần thơ, điệu nhạc qua hiện thực
Cuộc sống quanh ta mỗi một ngày...


Vậy đó ! bỗng nhiên họ yêu nhau 
Yêu nhau, chẳng hiểu tại sao yêu ?
Yêu thơ, yêu nhạc, yêu cuộc sống 
Và có một người... ! họ phải yêu...

Buổi sáng ngày 20 tháng 06 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc "MỘNG DƯỚI HOA"
Thơ : Đinh Hùng     Nhạc : Phạm Đình Chương     Tiếng hát : Vũ Khanh



Không có nhận xét nào: