Powered By Blogger

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

BÀI THƠ MỘT CÕI TÌNH XA

MỘT CÕI TÌNH XA
Thơ và nhạc của Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm
Tiếng hát : Hoàng Thanh Tâm


Mai xa nhau rồi bé có buồn không?
Mai ta đi nhớ bé vô cùng...
Nhớ cả một trời tình trong đáy mắt
Ta mang bên đời một cõi tình xa... 


Bao nhiêu năm rồi bé có buồn không? 
Có thấy trong ta bóng dáng hao mòn... 
Thiên đường ngày nào giờ im tiếng nói 
Ta chạy mù đời trong cõi mịt mờ... 


Bàn chân đi xa một đời phiêu lãng
Kéo mòn tuổi đời tìm chút ngày xanh...
Tìm trong thiên thu một vùng tóc nhớ
Thiên đường ngày nào phủ lối rêu mờ... 


Bao nhiêu năm rồi bé có còn ngoan? 
Bao năm qua nhớ bé vô cùng... 
Nhớ từng tuổi đời vụt bay như gió 
Ta lạc đường về những bến bờ xưa... 


Bao nhiêu năm rồi một mình ta đi 
Vẫn mãi loanh quanh níu tuổi xuân thì... 
Ta còn lại gì, một hồn thơ cũ ! 
Vẫn hoài trong ta suốt kiếp lưu đày... 


Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2014
NGUYỄN ANH KHANH



Không có nhận xét nào: