Powered By Blogger

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

BÀI THƠ HOA SẦU ĐÂU

HOA SẦU ĐÂU
Ca khúc "BÔNG SẦU ĐÂU" 
Tiếng hát : Cẩm Ly - Đan Trường



Tặng em một đóa sầu đâu
Thắm duyên con gái miền quê mặn mà...
Đêm về anh nhớ sầu đâu !
Hay là anh nhớ, nhớ người anh thương...


Sầu đâu nặng nghĩa, nặng tình
Sầu đâu duyên dáng, sầu đâu mặn mà...
Sầu đâu, em hởi, sầu đâu
Anh thương, anh nhớ, anh tìm sầu đâu...


Ví dầu, lỡ hẹn câu thề
Vẫn còn duyên nợ sầu đâu một đời...
Sầu đâu, sầu đâu, sầu đâu !
Anh thương, anh gọi sầu đâu suốt đời...


Hoa Sầu đâu còn tên gọi là Hoa Sầu đông hay Hoa Xoan
Ngày 23 tháng 07 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH


Không có nhận xét nào: