MỘT CUỘC ĐỜI
Trời sinh hạt bụi giữa trần gian
Chưa trọn, chưa tròn kiếp nhân sinh
Bất chợt soi gương đầu đã bạc
Nếp nhăn vầng trán những nghĩ suy...
Vẫn còn phân nửa cuộc đời tôi
Chữ tình, chữ nghĩa vẫn phải lo !
Cuối đời thong thả về cát bụi
Đôi người nhỏ lệ khóc thương tôi...
Đôi người nhỏ lệ khóc thương tôi
Thương tiếc đời tôi vội chóng tàn...
Sách vở nửa đời, con mọt sách !
Nghe nhạc, làm thơ nửa cuộc đời...
Một thuở tóc xanh tình vương vấn
Đến khi tóc bạc vẫn một lòng
Thương yêu một nửa và một nửa !
Giữ trọn yêu thương hai kiếp người...
Giữ trọn yêu thương hai kiếp người
Chán rồi ngày tháng sống phong lưu
Một thuở đắm say trong men rượu
Khóe mắt long lanh đẩm ái tình...
Chẳng nhớ vương mang bao cuộc tình ?
Tình thơ, tình rượu cả tình thương...
Má hồng một kiếp nơi cõi tạm
Trời cao định sẳn người nợ-duyên...
Trời cao định sẳn người nợ-duyên !
Tôi đã yêu thương thật vẹn tròn
Một nửa đời tôi lo trọn vẹn
Vẫn còn một nửa phải vấn vương...
Hơn nửa cuộc đời tôi đã qua
Chữ nhân, chữ nghĩa với chữ tình
Vỏn vẹn cuộc đời tôi ba chữ
Nguyện lòng tôi phải trả cho xong...
Nguyện lòng tôi phải trả cho xong !
Nợ phận hồng nhan những mối tình
Ông Tơ bà Nguyệt se duyên thắm
Tình duyên của một cuộc đời tôi...
Mà có gì đâu phải bận tâm !
Nợ duyên trời định phải vuông tròn...
Một mai tôi lại về cát bụi
Cõi lòng nhẹ nhỏm tựa phù vân...
Buổi sáng, ngày 11 tháng 10 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét