Powered By Blogger

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

BÀI THƠ NGÀY CUỐI TUẦN

NGÀY CUỐI TUẦN
Ngày mới đến anh nhìn tờ lịch
Nhanh quá nhanh, thứ sáu rồi sao ?
Thời gian ơi, sao qua nhanh vậy !
Cuối tuần rồi sao gặp được em...


Ôi công việc mất thời gian quá !
Anh đang ngồi giữa đống hồ sơ
Đầu óc anh chia hai nổi nhớ
Nhớ hồ sơ và nhớ đến em... 


Em đừng lo anh xao lãng việc !
Vì trong anh có đến hai người...
Người kinh doanh tính toán thiệt hơn !
Người lãng mạn thương mây, nhớ gió...


Ngày cuối tuần em nên thư giãn
Bớt chấm bài dù gấp đến đâu !
Soạn giáo án bớt dần một chút 
Khéo nhức đầu nủng nịu với anh... 


Ngày cuối tuần em nên dạo phố
Uống cà phê tám với bạn bè...
Nhưng đừng gặp những cây si nhé ! 
Anh giận hờn, em có biết không ? 



Ngày cuối tuần em nên bồi dưởng
Bổ sung thêm chất ngọt của đời...
Bởi dáng em nhẹ nhàng thanh thoát
Chẳng béo đâu mà sợ hở người !




Rồi em nhớ để dành dăm phút
Dăm phút thôi, thế cũng đủ rồi...
Nhớ về anh cuối tuần một chút
Theo thời gian thành nổi nhớ thương... 




Ngày cuối tuần bộn bề công việc
Anh nhớ em, anh lại làm thơ...
Công việc hởi, qua nhanh dùm nhé
Để anh còn gặp gở người thương...




Buổi trưa, ngày 27 tháng 09 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: