ANH VÀ EM
Anh chỉ hiểu một điều thật giản dị
Trăm dòng sông nước vẫn đổ về biển
Chim bay đi rồi chim lại tìm đàn
Tình thương yêu cũng bắt đầu từ đó
Dòng máu thương yêu vẫn phải trở về tim...
Anh và em,
đã hiểu nhau nhiều chưa nhỉ ?
Có một khoảng thời gian
Không thể nói là dài,
cho những tình yêu ở tuổi mộng mơ thời mới lớn...
Không thể nói là ngắn,
cho những tình yêu ở tuổi đã qua rồi những mộng mơ...
Anh chỉ hiểu một điều thật giản dị
Trăm dòng sông nước vẫn đổ về biển
Chim bay đi rồi chim lại tìm đàn
Tình thương yêu cũng bắt đầu từ đó
Dòng máu thương yêu vẫn phải trở về tim...
Trái tim anh cần một dòng máu đỏ
Mang yêu thương giữ nhịp đập mỗi ngày
Cho anh những nghĩ suy nồng cháy
Yêu em nhiều hơn, khi chợt nhớ về em...
Ta sẽ là của nhau em nhé
Em ở trong anh, nơi sâu thẳm tận đáy lòng
Em sẽ hiểu và sẽ chia những gian nan vất vả
Cho anh có niềm tin vững bước trên đường đời...
Khi đêm về,
em hãy thật yêu anh
Mãnh liệt trong lòng, khát khao cháy bỏng
Như một thời, em đã từng yêu...
Anh yêu em, một đam mê thật lạ kỳ
Yêu thật dịu dàng
Yêu thật chân thành
Yêu thật nhẹ nhàng
Chỉ dành cho mỗi một mình em...
Em hãy ở trong lòng anh
Trong đêm trường tỉnh lặng
Bằng những vần thơ
Ta đưa nhau về một cõi yêu thương...
Buổi sáng, ngày 09 tháng 09 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Ca khúc "TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG"
Sáng tác : Lam Phương Tiếng hát : Vũ Khanh - Ý Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét