Powered By Blogger

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

MỘT NỬA ĐỜI ANH...

MỘT NỬA ĐỜI ANH...

Ca khúc "MỘT NỬA ĐỜI ANH" 
Sáng tác : Trúc Hồ - Tiếng hát : Nguyên Khang


Một nửa cuộc đời anh
Đã dành trọn cho người
Anh yêu người từ dạo 
Cánh phượng rơi sân trường... 




Một nửa cuộc đời anh
Thương yêu người nồng thắm
Niềm hạnh phúc mơn man
Đêm đắm say hương tình...


Một nửa cuộc đời anh
Nàng thơ giận dổi hờn
Vì hồn thơ xa vắng
Lo tương lai miệt mài...


Là thôi một nửa đời
Nửa cuộc đời của anh
Đã cho người trọn vẹn
Người anh yêu ban đầu...


Anh chỉ còn một nửa
Chỉ một nửa cuộc đời
Anh cho em một nửa
Em có buồn không em ?


Như nợ duyên tiền kiếp
Dù gặp gở một lần...
Sao vấn vương khôn xiết
Nổi ưu hoài nhớ nhung...


Anh yêu em trọn vẹn
Bằng nửa cuộc đời anh
Em đừng buồn em nhé
Cũng đừng hờn trách anh...


Tình anh dẩu muộn màng
Nhưng yêu thương sâu đậm
Đêm từng đêm thao thức
Nổi nhớ thương chân thành...


Nàng thơ không hờn dổi
Ý thơ đã dâng tràn...
Nhạc ru hồn say đắm
Rạo rực khúc tình yêu...


Anh mê mãi làm thơ
Nguyện hồn trong lời nhạc
Mối tình thơ chan chứa
Thấm sâu tận cỏi lòng...


Anh yêu em sâu đậm
Bằng một nửa đời anh...
Em đừng hờn trách nhé
Một nửa của đời anh...


Buổi tối, ngày 08 tháng 08 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH

Không có nhận xét nào: