GÓC TỐI TÂM HỒN EM !
Cảm hứng từ ca khúc "PHÍA TỐI TÂM HỒN TÔI"
Sáng tác : Phú Quang
Sáng tác : Phú Quang
Góc tối tâm hồn em !
Là nổi đau thương, chua xót một mối tình đầu
Là những ngậm ngùi, tiếc thương một thời con gái
Sao mà ngây thơ khờ dại đem tình yêu đầu đời...
Đẹp như mùa xuân hoa đào khoe sắc thắm
Cháy bỏng mùa hạ khao khát nổi mong chờ
Dịu dàng như mùa thu lá vàng rơi rụng
Sưởi ấm lòng em trong giá rét mùa đông...
Dâng hiến cho
Một người ngày xưa có tâm hồn chai sạn !
Như sa mạc nghìn năm khô hạn với thời gian...
Góc tối tâm hồn em
Anh đã nhìn thấy
Niềm ưu hoài
Nổi nhớ thương
Lưu luyến một thời đã mất...
Góc tối tâm hồn em
Anh đã nhìn thấy
Chứa đầy sự hoài nghi về một tình yêu mới
Thật chân thành đẹp tựa những vần thơ
Chứa đầy niềm đam mê, nổi khát khao cháy bỏng
Mà cũng thật dịu dàng, êm ái nhớ thương...
Tình yêu chân thành của anh
Là ánh nắng ban mai
Soi sáng góc tối tâm hồn em
Đã có một thời như băng giá mùa đông...
Tình yêu chân thành của anh
Là ánh nắng ban mai
Sưởi ấm cõi lòng em
Dâng lên cảm xúc một thời
Biết yêu và sẽ được yêu thương...
Góc tối tâm hồn em
Tình yêu chân thành của anh
Thời gian ơi, hảy mau hòa quyện...
Tình yêu của anh
Soi sáng góc tối tâm hồn em...
Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2013
Được viết từ cảm hứng bài nhạc "Phía tối tâm hồn tôi" của nhạc sĩ Phú Quang.
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét