SÔNG THƯƠNG
Dòng sông ai đã đặt tên
Sông Thương bến đợi, bờ trông mỏi mòn...
Nhớ người con gái Hải Dương
Dòng sông minh chứng lòng tôi nhớ người
Bao giờ cạn nước sông Thương
Thì tôi mới hết nhớ người, người ơi...
Khi không, tôi lại vấn vương
Người con gái ở quê hương bắc kỳ
Quê người nằm giữa đồng bằng
Sông Hồng nặng đỏ phù sa vun bồi...
Bắc Ninh, liền chị, liền anh
Nhớ câu quan họ : "người ơi đừng về"
Bắc Giang tình nghĩa xóm giềng
Thái Bình tên một dòng sông hẹn thề...
Quảng Ninh than bụi mù trời
Vàng đen tổ quốc, mạnh giàu mai sau
Hải Phòng đất cảng anh hùng
Mùa hoa phượng đỏ, nghĩa tình sắc son...
Thái Bình năm tấn lúa vàng
Thương người trồng lúa xiết bao nhọc nhằn
Hưng Yên vải ngọt đầu mùa
Ngọt lòng lữ khách, đậm đà tình quê...
Thương người con gái Hải Dương
Sông Thương minh chứng lời thề sắc son
Bao giờ cạn nước sông Thương
Thì đây với đó mới phai ước nguyền...
Buổi tối, ngày 25 tháng 09 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Ca khúc "DÒNG SÔNG AI ĐÃ ĐẶT TÊN"
Nhạc : Trần Hữu Pháp Tiếng hát : Hồng Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét