TRANG GIÁO ÁN
Chiều dịu êm bên khung cửa nhỏ
Trời trong xanh, mây trắng bềnh bồng
Trang giáo án em đang viết dỡ
Bởi vì em chợt nhớ đến anh...
Nhớ đến anh qua trang giáo án
Lời dịu dàng khi nhắc nhở em :
"Văn là người, người cũng là văn
văn là vậy và anh cũng vậy !"
Trang giáo án buổi đầu niên học
Chứa nổi lòng em nhớ về anh
Em chứng minh dòng thơ lãng mạn
Bằng tình yêu dào dạt trong lòng...
Em ngồi soạn từng trang giáo án
Chữ viết rồi, em lại xóa anh ơi !
Vì sâu thẳm trong em thương nhớ
Một bóng hình phiêu bạt phương xa...
Trang giáo án chiều nay viết dỡ
Chữ viết rồi em lại xóa anh ơi !...
Buổi sáng, ngày 07 tháng 08 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét