NHỮNG NẾP NHĂN
Trán anh đã có những nếp nhăn
Nghĩ suy về một mái gia đình
Có người vợ trẻ bên song cửa
Chép nhạc, làm thơ tạ tình người...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Ưu tư, thầm lặng giữa đời thường
Phân nửa đường đời lo trọn vẹn
Đường đời phân nửa vẫn phải lo...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Bâng khuâng, lo lắng suốt đêm dài
Thương em và cả con em nữa !
Phân nửa đời anh, mẹ con em...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Nghĩ suy về một mái gia đình
Có người vợ trẻ bên song cửa
Chép nhạc, làm thơ tạ tình người...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Hằn sâu một nửa cuối cuộc đời
Có thơ, có nhạc và em nữa
Hạnh phúc là đây, một kiếp người...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Khắc họa về anh một cuộc đời
Chăm lo một nửa, tròn một nửa
Trọn vẹn niềm vui một kiếp người...
Trán anh đã có những nếp nhăn
Vì anh đã sống thật trọn tình
Sống trọn, lo tròn hai một nửa
Hạnh phúc đời anh chỉ vậy thôi...
Ca khúc "GIÃ TỪ"
Tiếng hát : Quốc Đại
Buổi sáng ngày 25 tháng 08 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét