Powered By Blogger

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

BÀI THƠ VIẾT CHO NGÀY VẮNG EM...

VIẾT CHO NGÀY VẮNG EM
Cảm tác từ bài thơ : 
"VIẾT CHO NGÀY VẮNG ANH" của +Thạch Thảo


"Ngày anh về với thành phố mờ sương
Chiều Bình Dương cô đơn em ngóng đợi
Từng giọt nắng đốt lòng em câu hỏi :
"Xa em rồi, anh có nhớ nhiều không?"


Anh giả từ thành phố trời mờ sương
Chiều Sài Gòn lập đông se se lạnh
Một cảm giác nao nao trong dạ :
"Mới gặp đây, mà lại thấy nhớ em !"


"Anh đi rồi chiều cũng bâng khuâng
Chiều nhạt sắc giữa không gian mỏng mảnh
Và đêm xuống nửa vầng trăng cô quạnh
Đêm rất dài theo từng giọt sương rơi ! "


Anh nhớ em nên chiều cũng bâng khuâng !
Buồn man mác nên chiều thầm lặng
Đêm héo hắt vì đêm thương nhớ
Điệu nhạc buồn sâu lắng lòng anh...


"Anh đi rồi, em lặng lẽ đơn côi
Cứ thầm lặng tìm anh trong nỗi nhớ
Rồi khắc khoải mong một ngày rực rỡ
Anh trở về, anh lại ở bên em ! "


Xa vắng em lòng anh trống vắng
Nổi nhớ thương dầy xéo con tim 
Đêm khắc khoải trông ngày mau đến
Phố mờ sương anh lại tìm em...


"Ngày xa anh, em mới chợt hiểu thêm
Những thương nhớ nhiều hơn mình đã nói
Tình yêu cứ đốt lòng em câu hỏi :
"Xa em rồi, anh có nhớ nhiều không?"


Xa vắng em, anh mới chợt hiểu thêm
Lòng anh đã yêu em chân thật
Đêm và ngày bâng khuâng câu hỏi :
"Xa anh rồi, em có nhớ nhiều không?"



Khuya ngày 28 tháng 12 năm 2013 
NGUYỄN ANH KHANH


Ca khúc THÀ NHƯ GIỌT MƯA
Thơ : Nguyễn Tất Nhiên     Nhạc : Phạm Duy     Tiếng hát : Thanh Lan


Không có nhận xét nào: