GỬI EM QUẢNG BÌNH - HÀ TỈNH
Nhớ Quảng Bình lại thương Hà Tỉnh
Hai miền quê một dạo tôi về
Giọng nằng nặng nghĩa tình sâu đậm
Tôi nhớ hoài không thể nào quên...
Thương mắt mẹ hằn sâu lo lắng
Nổi ưu tư, phiền muộn cha già
Chiếc đòn gánh hai bồ thóc lúa
Còng lưng trong bão táp giữa trời...
Mùa thu hoạch hạt ngô, vụ thóc
Ăn bát cơm độn với ngô khoai
Dành phân nửa phòng khi bão lũ
Cũng vẫn còn có cái để ăn...
Ca khúc "QUÊ HƯƠNG LÀ NÚI HỒNG SÔNG LAM"
Thơ : Trịnh Văn Vinh Nhạc : Vũ Quốc Nam Tiếng hát : Quế Thương
Trời cũng khéo trêu người cơ cực !
Bão gần xa mãi miết kéo về...
Vùng tâm bão, gió gào biển thét !
Mất hết rồi những cái để ăn...
Thương em tôi, người con xứ Quảng
Một buổi chiều tôi đã thân quen
Tà áo dài tha thướt mến thương
Chiều lộng gió cổng trường tắt nắng...
Vẫn không thể quên em Hà Tỉnh !
Chiều sông Lam sương phũ núi Hồng...
Nồi ngô luộc nặng dầy tình nghĩa
Nổi luyến lưu đôi mắt đen huyền...
Tôi ngồi đây hai mùa mưa nắng
Lòng tôi đau khi nghĩ về em...
Thương quê hương hai miền bão lũ
Làm vần thơ chia sẽ nổi niềm...
Tôi sẽ đến thăm người em cũ
Chia sớt em mặn ngọt cuộc đời...
Tôi thương lắm, Quảng Bình Hà Tỉnh
Nổi nhớ thương sâu đậm lòng tôi...
Buổi tối, ngày 19 tháng 10 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Ca khúc "QUÊ MÌNH QUÊ THƠ"
Nhạc : An Thuyên Lời : Yến Thanh Tiếng hát : Tố Nga
Liên khúc "NHỚ QUÊ"
Tiếng hát : Lưu Chí Vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét