Powered By Blogger

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÀI THƠ ANH YÊU EM...

ANH YÊU EM !

"Có gì đâu, đêm qua vội lại sáng
Anh yêu người con gái thuở xa xưa...
Nguyên vẹn một tâm hồn trong trắng
Dành cho anh, cho cả cuộc đời anh..."



Anh và em tìm nhau trong hư ảo
Rồi ta gặp nhau giữa thực tại đời thường
Anh đã biết em một lần dang dỡ !
Anh thương em nhiều và trân trọng em hơn...


Anh yêu em nhiều hơn người xưa cũ
Sẽ chia với em những năm tháng ưu sầu
Thời con gái em qua đi quá vội
Thương em tôi bao nổi thiệt thòi...


Em đừng nghĩ ta gặp nhau đã muộn !
Vì tình yêu không giới hạn thời gian
Không gian sẽ không còn xa cách
Lòng chân tình của hai kẻ yêu thương...


Em hãy nghĩ ta yêu thương lần nữa
Đẹp tuyệt vời đúng nghĩa một tình yêu
Bằng cảm xúc từ ý thơ lời nhạc
Quyện lòng ta hai kẻ đang yêu...


Em hãy quên đi những ngày tháng cũ
Ngẩng cao đầu, rạo rực đắm say...
Tình yêu thương chân thật là đây
Vì hiện tại ta yêu nhau say đắm...


Cuộc tình lỡ nên chôn vào quá khứ !
Quá khứ buồn một thuở mới biết yêu...
Anh xin trân trọng tình em hiện tại
Dành cho em, một na cuộc đời anh...


Có gì đâu, đêm qua rồi lại sáng
Anh yêu người con gái thuở xa xưa...
Nguyên vẹn một tâm hồn trong trắng
Dành cho anh, cho cả cuộc đời anh...


Sáng ngày 21 tháng 08 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH



Ca khúc "EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM"
Tiếng hát : Minh Phương


Không có nhận xét nào: