TÌNH QUÊ
Chiều buông, chầm chậm xuống dần
Nhớ người con gái sông Lam núi Hồng
Câu hò Hà Tỉnh mình ơi
Làm tôi thương nhớ một miền quê hương...
Cánh cò bay lượn ngoài đồng
Lúa vàng trỉu hạt, tình quê đậm đà
Đêm trăng, soi bóng bên thềm
Đường thôn rộn rã tiếng cười gái trai...
Hởi cô thôn nữ tôi thương
Xong mùa lúa mới, tôi đưa mình về
Mình về bầu bạn cùng tôi
Đắng cay tôi chịu, ngọt bùi xẽ chia...
Tình quê, sau lủy tre làng
Ánh trăng minh chứng lòng tôi thương mình
Bao giờ cạn nước sông Lam
Thì tôi mới hết thương mình, mình ơi...
Buổi tối, ngày 16 tháng 08 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét