THƯƠNG NHỚ
Ngày cuối tuần, lao xao lòng anh
Nửa nhớ, nửa thương, nửa giận hờn
Nổi giận hờn nhẹ như mây khói
Trong lòng anh từ dạo biết yêu em...
Ngày cuối tuần, nắng ban mai nhè nhẹ
Đưa hồn anh phiêu bạt với vần thơ...
Uống cà phê quán nhỏ ven đường
Nhìn nhịp sống dòng người hối hả...
Anh chợt nhớ đến em da diết !
Như chưa lần nào ta gặp mặt nhau...
Mới đây thôi đã gặp em rồi
Sao vẫn nhớ, một vạn lần nổi nhớ...
Nổi nhớ em làm sao diễn tả được
Thế gian này không chứa nổi đâu !
Nhớ thương em tràn ngập không gian
Nên thời gian chậm lại, làm dầy thêm nổi nhớ...
Ngày mong đợi, đêm về thương nhớ
Ôi tình yêu sao thật lạ lùng...
Biết bao lần anh nói với em :
"Thương em quá và yêu em quá !"
Cứ đâu phải xa nhau là nhớ
(nhớ nhau nhiều là lẽ đương nhiên !)
Xa vắng nhau, vẫn nhớ về nhau
Nhiều xa vắng nên tình thêm sâu đậm...
Bề dầy của nổi nhớ
Chiều dài của tình thương
Thương và nhớ, một nổi niềm thương nhớ...
Buổi sáng, ngày 29 tháng 12 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét