Powered By Blogger

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÀI THƠ VỀ NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM


NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

Gửi người con gái Việt Nam
Nhân ngày phụ nữ hai mươi tháng mười...
Má hồng, duyên dáng mặn mà
Sắc son tám chữ, sáng ngời sử xanh...


Dịu dàng năm ngón tay thon
Mượt mà suối tóc, mây trôi bềnh bồng...
Những bông hoa đẹp vẹn toàn
Hương hoa thơm ngát hiến dâng cho đời...


Một thời máu lữa, đạn bom 
Bao người con gái Việt Nam anh hùng...
Đấu tranh bất khuất kiên cường
Máu đào đỏ thắm nên trang sử vàng...


Tuổi xuân bao nổi niềm riêng
Chan hòa với nổi niềm chung nước nhà...
Biết bao thề nguyện lứa đôi
Việt Nam thống nhất thì ta với mình...
Đảm đương việc nước, việc nhà
Một lòng son sắc đợi chờ ngày mai...


Ngày mai, thống nhất hai miền
Bắc Nam sum họp chan hòa niềm vui...
Chung tay xây dựng nước nhà
Việt Nam như gấm thêu hoa đẹp ngời...
Sánh vai bè bạn năm châu
Xứng danh con cháu rồng tiên lưu truyền...


Những người con gái Việt Nam
Ngày đêm lao động hiến dâng cho đời...
Từ bục giảng đến công trường
Ruộng vườn, nhà máy, công trình dựng xây...
Niềm riêng hòa nguyện niềm chung
Chan hòa hạnh phúc con người Việt Nam...


Bài thơ gửi tặng bạn bè
Những bông hoa đẹp trong lòng của tôi...
Riêng, chung vẫn một mối tình
Tình yêu đất nước Việt Nam muôn đời...

Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam
Ngày 20 tháng 10 năm 2013
NGUYỄN ANH KHANH




Không có nhận xét nào: